Cưới vợ rồi, tôi ngày càng cảm thấy ngợp trước sự "nóng lạnh" thất thường của cô ấy.
Vợ tôi rất nóng tính, không thua gì đàn ông. Hồi yêu, tôi đã bất ngờ khi thấy cô ấy sẵn sàng cãi nhau với một bà bán cá vì gian lận. Sau đó, cô giải thích rằng phải mạnh mẽ mới thắng được. Sau khi cưới, tôi càng thấy rõ tính cách thất thường của vợ. Mọi người khen cô hiền lành, nhưng khi bị chạm đến, cô sẵn sàng cãi nhau hoặc thậm chí đánh nhau. Mẹ tôi vẫn thường kể lại chuyện vợ tôi mới về làm dâu đã bị một bà hàng xóm khó tính xét nét. Có lần, khi dọn dẹp khu vườn, cô phát hiện nhiều băng vệ sinh đã qua sử dụng vứt bừa bãi và âm thầm theo dõi, dù chưa biết là do bà hàng xóm.
Vợ tôi rất tức giận khi thấy cô hàng xóm vứt rác qua nhà. Cô ấy tức giận đòi trả lại rác, dẫn đến xô xát giữa hai bên, phải có bảo vệ khu phố can thiệp. Mặc dù nóng tính, vợ tôi cũng chăm lo cho gia đình và sẵn sàng chi tiền mua sắm. Tuy nhiên, tính cách này khiến cô ấy đôi khi làm mất lòng người khác. Khi sửa nhà, cô luôn giám sát chặt chẽ, thậm chí kiểm tra từng viên gạch và sơn trước khi đồng ý trả tiền.
Cô ấy đã đốt ảnh cưới vì giận tôi, khiến cả mẹ tôi cũng phải e ngại tính khí của cô. Mỗi khi không hài lòng, cô lại lớn tiếng, nhưng sau đó lại xin lỗi nếu thấy quá đáng. Có lần, sau một cuộc cãi vã vì cô mắng bạn tôi, cô đã lôi album ảnh cưới ra và định đốt. Tôi phải giật lại kịp thời. Tôi cảm thấy mệt mỏi với tính nóng nảy của vợ và không biết làm thế nào để thay đổi điều đó. Ai có ý kiến gì giúp tôi với!



Source: https://afamily.vn/cuoi-vo-roi-cang-ngay-toi-cang-mat-hon-mat-via-kieu-nong-lanh-that-thuong-cua-co-ay-20171221175207435.chn